Chùm ảnh: Tuổi thơ của những đứa trẻ ở làng

29/05/2024 13:21

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm, ưu tiên cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Mặc dù vẫn còn thua thiệt so với trẻ em ở các đô thị, nhưng cuộc sống của những em nhỏ vùng đồng bào DTTS vẫn luôn đầy ắp tiếng cười, hồn nhiên, vui vẻ với những trò chơi dân dã.
Được tham gia các sự kiện biểu diễn cồng chiêng, xoang là niềm vui, niềm vinh dự của các em học sinh xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy).

 

Các em học sinh tại xã Măng Bút (huyện Kon Plông) vượt khó đến trường.

 

Nét rạng rỡ trên khuôn mặt các em học sinh tại xã Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi) khi được cô giáo đưa đi tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã.

 

Với trẻ em làng Kon Vi Vàng, xã Đăk Tờ Lung (huyện Kon Rẫy) có thể vui chơi hàng giờ chỉ với chiếc xe kéo

 

Học sinh làng Kon Xăm Lũ, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy vui chơi nhảy dây sau giờ học.

 

Nhảy chồng cao là trò chơi cũng được các em yêu thích.

 

Hai cháu làng Kon Cheo Leo, thị trấn Đăk Rve (huyện Kon Rẫy) chơi bắn bi vào lỗ.

 

Trẻ em làng Kon Rôn, xã Ngọc Réo (huyện Đăk Hà) vui chơi với chiếc xe cải tiến.

 

Học sinh xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà hái những bó hoa bên đường sau giờ tan học mang về tặng mẹ nhân dịp Ngày của mẹ (Chủ nhật, tuần thứ hai của tháng 5).

 

Trẻ em làng Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum tò mò cách luộc bánh khi tham gia Ngày hội Bánh chưng xanh.

 

Nguyễn Ban

 

         

Chuyên mục khác