Chùm ảnh: Nhọc nhằn cào đãi hến

19/03/2024 06:38

Cứ đến mùa nước cạn, người dân ở xung quanh khu vực hồ Đăk Yên lại đổ xô ra ven con đập để cào hến. Họ không ngại cái nắng “cháy da cháy thịt” phơi đầu dưới cái nắng, ngâm mình dưới nước nhiều giờ để cào đãi hến kiếm thêm thu nhập. Dù vất vả, nhưng mùa hến với họ cũng góp phần giúp có thêm thu nhập lúc nông nhàn, cải thiện đời sống.
Vào mùa nước cạn, tại đập Đăk Yên nước xuống là thời điểm người dân đến cào hến

 

 
Theo người dân, thời điểm cào hến thường trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm

 

Hàng ngày, tại đập Đăk Yên có hàng chục người ngâm mình dưới nước để cào hến. Mỗi người sử dụng những dụng cụ tự chế khác nhau, miễn sao dễ cào, hiệu quả

 

Sau khi cào được hến, họ phải nhặt sạch đá, sỏi lẫn trong mỗi mẻ cào.

 

Hến được đãi sạch sẽ bỏ vào bao mang bán cho thương lái. Mỗi cân hến được bán với giá từ 6000-7000 đồng.

 

 
Mỗi ngày, may mắn người dân cũng cào được từ 50-60 cân hến

 

Tại đập Đăk Yên, không chỉ có người lớn mà nhiều đứa trẻ chăn bò cũng tranh thủ xuống ven đập cào hến phụ giúp gia đình cải thiện bữa ăn

 

Thành quả lao động thu được cũng khiến nhiều người vui mừng, có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống

 

Phúc Nguyên

 

Chuyên mục khác