Những cái “bẫy” trên đường

24/06/2021 06:46

Hiện nay, trên đoạn đường Tô Hiệu nối từ đường Hồ Chí Minh (phường Trần Hưng Đạo) với xã Chư Hreng (thành phố Kon Tum) có nhiều hố ga và hố trồng cây không được che đậy và rào chắn cẩn thận đang trở thành những cái “bẫy” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kon Tum, trên đường Tô Hiệu từ UBND phường Trần Hưng Đạo đến xã UBND xã Chư Hreng nối với cầu qua sông Đăk Bla có rất nhiều hố ga, nắp cống không được che đậy, để trống tạo thành hố “tử thần”. Những hố ga này có độ sâu khoảng hơn 1m rất nguy hiểm đối với người đi bộ nếu thiếu chú ý quan sát.

Ngoài ra, dọc trên tuyến đường trục chính nối từ phường Lê Lợi đi xã Chư Hreng cũng có hàng chục hố ga và hố để trồng cây cũng không được che chắn hoặc có các biện pháp như làm rào, giăng dây…Thực trạng đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với người đi bộ. 

Đề nghị đơn vị chức năng cần nhanh chóng khắc phục nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Những chiếc hố ga trên đường Tô Hiệu không được che chắn

 

Những chiếc hố này sâu đến hơn 1m

 

Bên dưới hố là đường ống thoát nước rất nguy hiểm

 

Hàng chục chiếc hố dọc trên đường nối từ phường Lê Lợi đến xã Chư Hreng

 

Phúc Nguyên (thực hiện)

Chuyên mục khác